Xe máy chở xăng bùng cháy trên đại lộ Phạm Văn Đồng

(PLO)- Chiếc xe máy chở theo 2 can xăng bất ngờ bùng cháy ở đại lộ Phạm Văn Đồng chiều 29-6.
Khoảng 16 giờ chiều, nam thanh niên khoảng 30 tuổi điều khiển xe máy chạy trong làn xe ô tô trên đại lộ Phạm Văn Đồng hướng từ quận Bình Thạnh về quận Thủ Đức.

Khi cách giao lộ với đường Hiệp Bình (phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM) khoảng 300 mét thì xe  bất ngờ bùng cháy.

Xe máy chở xăng chạy trên đường Phạm Văn Đồng thì bùng cháy. Ảnh Nguyễn Tân.

Phát hiện sự việc nam thanh niên vất xe tháo chạy rời khỏi hiện trường. Sau vài giây, lửa bùng lên dữ dội lan vào 2 can xăng khiến người đi đường hoảng hốt.

Chiếc xe này chỉ còn trơ khung sau đó được công an đưa về. Ảnh Nguyễn Tân.

Chiếc xe sau đó cháy chỉ còn trơ khung sắt. Lực lượng chức năng nhận được thông tin nhanh chóng có mặt tiến hành phong tỏa hiện trường khám nghiệm.

Hiện vụ việc đang được điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.