Cháu bé mà người chú lao xuống giếng cứu cũng không qua khỏi

(PLO)- Được vớt lên từ giếng sâu và chuyển đi bệnh viện cấp cứu nhưng bé trai đã không qua khỏi…

Sáng 7-12, Chủ tịch UBND phường Long Phước (thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước) cho biết cháu bé bị rơi xuống giếng sâu vào tối 6-12 cũng đã không qua khỏi.

Như PLO đã thông tin, tối 6-12, anh Lê Công Chải (25 tuổi, ngụ phường Long Phước) đang ở nhà cùng cháu Lê Nguyễn Bảo Minh (sáu tuổi) thì phát hiện thấy cháu Minh bị rớt xuống giếng của gia đình.

Anh Chải liền hô hoán và nhảy xuống giếng cứu cháu Minh. Trong lúc anh Chải đang lặn tìm cháu bé thì mọi người gọi lực lượng cứu hộ, cứu nạn đến hiện trường hỗ trợ.

Do giếng nước sâu và miệng giếng hẹp, công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Sau hơn 1 giờ đồng hồ, cháu Minh được đưa lên bờ và chuyển đi bệnh viện cấp cứu.

Lúc này, anh Chải đuối sức chìm xuống đáy giếng. Lực lượng cố gắng tiếp cận đưa lên bờ nhưng nạn nhân đã tử vong trước đó.

Về phần cháu bé, tuy được đưa đi cấp cứu nhưng cũng không qua khỏi.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.