Cháu bé chết bất thường khi đang chơi đùa cùng bạn

(PLO)- Khi đang chơi với một nhóm bạn tại tòa nhà ở Khu đô thị Cổ Nhuế (Bắc Từ Liêm, Hà Nội), cháu bé tên S. (hiện đang là học sinh lớp 6) bỗng nhiên ngã quỵ, bất tỉnh.

 Cháu S. được đưa vào Bệnh viện E nhưng đã tử vong.

Theo thông tin ban đầu từ gia đình nạn nhân, chiều 21-10, cháu S. là học sinh một trường cấp II khi đi chơi với nhóm bạn tại tòa nhà CT3, thuộc Khu đô thị Cổ Nhuế thì gặp phải chuyện trên.

Được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện E nhưng S. không qua khỏi. Cháu đã tử vong sau đó. Người nhà bệnh nhân cho hay bác sĩ thông báo với gia đình rằng S. bị loạn nhịp tim. Trên cơ thể không có vết thương chảy máu, bầm dập.

Hiện nguyên nhân cái chết của cháu bé vẫn đang chờ cơ quan chức năng có kết luận chính thức.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.