Bồn nước rơi làm cháu bé 8 tháng tuổi tử vong

(PLO) - Bồn nước 1.500 lít rơi từ tầng bốn của ngôi nhà xuống khu phòng trọ, xé thủng mái tôn, sập tường đè trúng hai mẹ con chị Ly.

Chiều 4-9, tại ngôi nhà bốn tầng ở đường số 3, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP.HCM, bồn nước 1500 lít rơi từ tầng 4 xuống phòng trọ sát bên căn nhà.

 Bồn nước rơi trúng nhà trọ khiến hai mẹ con công nhân bị thương vong.

Bồn rơi xuyên thủng mái tôn, làm sập một phần tường của nhà trọ, đè chết bé N(tám tháng tuổi) và mẹ cũa bé – chị Ly - bị thương nặng.
Chị Ly được người dân đưa đi bệnh viện Gia Định cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Chồng chị Ly nghe tin đã về nhà khóc ngất bên thi thể đứa con.
Căn nhà bốn tầng được lắp hai bồn nước và một bồn bị rơi xuống đất. Chị Ly là công nhân ở khu công nghiệp, hiện đang nghỉ theo chế độ thai sản, chồng chị Ly làm xây dựng, hai vợ chồng thuê trọ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.