Chặn đường, đánh người, xịt hơi cay nghi cướp xe ở Tân Phú

(PLO)- Nhóm bốn thanh niên chặn xe anh N lại rồi xông vào đánh đập, xịt hơi cay ngay giữa đường.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Chặn đường, đánh người, xịt hơi cay nghi cướp xe ở Tân Phú

Ngày 11-8, anh LYN (23 tuổi, quê Bình Thuận) cho biết vừa bị nhóm bốn người tấn công khi trên đường đi làm về.

Theo anh N, khoảng 22 giờ 30 ngày 9-8, sau khi tan ca làm bảo vệ tại quán trên đường Thống Nhất thì điều khiển xe máy hiệu Vario biển số Bình Thuận về nơi ở.

Nhóm thanh niên chặn xe anh N lại rồi tấn công. Ảnh chụp từ clip

Nhóm thanh niên chặn xe anh N lại rồi tấn công. Ảnh chụp từ clip

Khi chạy được khoảng 500 mét hướng về đường Lũy Bán Bích, anh N bị nhóm bốn thanh niên đi trên hai xe máy vượt lên chặn đầu, khóa đuôi. Diễn biến được camera an ninh ghi lại.

“Ba thanh niên nhảy xuống xe, một người vòng ra phía sau, một người đứng trước một người cặp từ phía hông. Họ nói mày dừng lại, xuống xe rồi tấn công tôi” – anh N nói.

Nhóm này thay nhau đánh đập, xịt hơi cay nạn nhân. Ảnh chụp từ clip

Nhóm này thay nhau đánh đập, xịt hơi cay nạn nhân. Ảnh chụp từ clip

Hình ảnh từ clip cho thấy, ba thanh niên tấn công liên tục vào mặt anh N. Một người còn dùng bình xịt hơi cay xịt vào mắt nạn nhân. “Tôi che mặt và tìm cách chống đỡ. Một người lúc này rút dao định đâm tôi. Nghe tiếng tôi hô cướp, hai người dân gần đó chạy ra thì những người này tẩu thoát” – anh N thông tin.

Phát hiện, ông L cầm cây sắt từ trong nhà chạy ra giải cứu. Ảnh chụp từ clip

Phát hiện, ông L cầm cây sắt từ trong nhà chạy ra giải cứu. Ảnh chụp từ clip

Nạn nhân cho biết, mình vừa tan ca làm bảo vệ, không hề có va quẹt giao thông hay xích mích gì với ai. “Những người này tấn công, khả năng là có chủ ý cướp chiếc xe. Mặc dù lúc này đang sớm, đường có nhiều người qua lại nhưng họ vẫn ra tay manh động” – nạn nhân tiếp.

Ông L cho biết mình không hề sợ hãi và muốn nhanh chóng giải cứu nạn nhân. Ảnh: NT

Ông L cho biết mình không hề sợ hãi và muốn nhanh chóng giải cứu nạn nhân. Ảnh: NT

Trao đổi với PV, ông TNL (52 tuổi, ngụ quận Tân Phú) cho biết mình chính là người đã xông ra, giải cứu anh N. “Tôi đang ăn cơm trong nhà thì nghe tiếng hô hoán, cướp nên cầm cây sắt xông ra. Thấy vậy, những người tấn công nam thanh niên đã rời đi” – ông L nói.

Khu vực xảy ra vụ việc trên đường Thống Nhất, quận Tân Phú. Ảnh: NT

Khu vực xảy ra vụ việc trên đường Thống Nhất, quận Tân Phú. Ảnh: NT

Vụ việc khiến anh N bị trầy xước ở mặt cay mắt. Sau khi ra hiệu thuốc mua thuốc về tự điều trị hiện đã ổn định.

Công an phường Tân Thành cho biết sẽ kiểm tra và thông tin về vụ việc sau.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.