Chặn bắt cả xe Fortuner thuốc lá lậu tại Hóc Môn

(PLO)- Hiếu bị phát hiện điều khiển xe chở thuốc lá lậu từ Campuchia về TP.HCM tiêu thụ.

Sáng 12-8, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (PC03, Công an TP.HCM) cho biết vừa bắt quả tang đường dây vận chuyển, buôn bán thuốc lá lậu cực lớn.

Nam thanh niên khai nhận vận chuyển thuốc lá lậu từ biên giới về TP.HCM tiêu thụ. Ảnh: HT

Khoảng 5 giờ 30 cùng ngày, trinh sát PC03 phát hiện, bắt quả tang nam thanh niên tên Hiếu đang điều khiển ô tô 51G-463.72 chở hàng ngàn gói thuốc lá nhập lậu đến giao cho Trương Văn Châu (47 tuổi) tại nhà ở đường Xuân Thới 11 (xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn).

Kiểm tra trên ô tô và kho hàng tại đây, công an thu giữ tổng cộng 16.300 gói thuốc lá điếu nhập lậu các loại.

Hiếu khai số thuốc lậu trên được lấy từ biên giới Long An - Campuchia, sau đó vận chuyển bằng ô tô về giao cho Châu.

Số thuốc lá lậu này sau đó được chia nhỏ, bán cho các điểm kinh doanh thuốc lá trên địa bàn TP.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.