Cha vợ bị con rể đâm tử vong

(PLO)- Thấy đôi vợ chồng con gái cãi nhau, ông Can vào can ngăn thì bị con rể dùng dao đâm tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ ngày 12-6, Dương Văn Tuấn (24 tuổi, ngụ xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) đến nhà cha vợ để tìm vợ ở xã Hòa Phong (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng).

Tại đây, hai vợ chồng Tuấn xảy ra mau thuẫn, cãi vả.

Tuấn đầu thú tại công an. Ảnh: C.A

Tuấn có hành động, đánh vợ nên ông Nguyễn Văn Can (52 tuổi, cha vợ Tuấn) vào can ngăn.

Bất ngờ, Tuấn chạy đến lấy con dao cán gỗ đâm vào phía sau lưng ông Can khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi đâm chết cha vợ, Tuấn đến công an đầu thú.

Con rể nửa đêm xách dao đâm cha vợ
(PL)- Ngày 16-11, TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt Đoàn Nhựt Trường (sinh năm 1988, ngụ huyện Tri Tôn) chín năm tù về tội giết người (chưa đạt).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.