Cha dùng cốc uống nước ném con 18 tháng tuổi vỡ xương sọ

(PLO)- Do mâu thuẫn gia đình, người cha đã dùng cốc uống nước ném vào trán con ruột khiến con bị vỡ hộp sọ. 

Ngày 18-7, BV Nhi đồng Đồng Nai cho biết đang điều trị cho bệnh nhi Nguyễn Phú T. (18 tháng tuổi) bị chấn thương sọ não. Hiện cháu T. đã qua giai đoạn nguy kịch, tỉnh và cử động tay chân, có thể uống sữa.

Trước đó, cháu T. được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng mất máu, mạch huyết áp dao động, nguy kịch tính mạng. Sau khi thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán cháu T. bị khuyết sọ, dập não nên tổ chức mổ lấy máu tụ và nhu mô bị dập, vá khuyết màng cứng và nâng sọ cứu nạn nhân.

Nguyên nhân ban đầu được xác định: Ba ngày trước, do mâu thuẫn trong gia đình nên cha ruột đã dùng cốc uống nước bằng sành ném vào trán của cháu T. Hậu quả, xương sọ ở vùng trán của cháu T. bị bể (diện tích 1 x 2,5 cm) và văng ra ngoài.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.