Cạy tủ nhà người yêu trộm 30 triệu đồng

(PLO)- Sau hơn một tháng ở nhà bạn gái ở Bình Định, Biết đã cạy tủ lấy tiền của cô gái.

Ngày 24-2, lãnh đạo Công an huyện An Lão (Bình Định) cho biết cơ quan này đang tạm giữ hình sự Phạm Văn Biết (20 tuổi, ngụ xã Nam Phú, huyện Nam Đàn, Nghệ An) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Ảnh minh họa.

Trước đó, chiều 22-2 Công an huyện An Lão nhận tin báo của bà Đinh Thị Rút (39 tuổi, ngụ làng T4, xã An Quang, huyện An Lão) về việc bị kẻ gian lấy trộm 30 triệu đồng.

Qua điều tra ban đầu, Công an huyện An Lão xác định Phạm Văn Biết là nghi can nên tập trung đấu tranh. Đến hôm sau, Biết khai nhận mình đã lấy trộm số tiền trên.

Theo Công an huyện An Lão, Phạm Văn Biết có người yêu là con gái của bà Rút. Biết đến ở nhà bà Rút từ trước tết Canh Tý đến nay.

Phát hiện bà Rút thường cất tiền trong tủ, nhân lúc gia đình bà Rút đi vắng, Biết cạy tủ lấy trộm 30 triệu đồng đem giấu tại khu rừng cách nhà bà Rút khoảng 5 km. Biết đang định bỏ trốn thì bị công an bắt giữ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.