Cạy cửa lấy trộm tài sản gần 200 triệu đồng

(PLO)- Lợi dụng chủ nhà đi vắng, kẻ trộm đã cạy cửa vào nhà và lấy đi tài sản có giá trị gần 200 triệu đồng.
Ngày 20-11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết đã nhận được báo mất trộm tài sản của bà Lưu Thị Kỷ (sinh 1960, ở 52/5 Nguyễn Thị Minh Khai thuộc khu phố 3, phường Mỹ Bình, TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận). Được biết giá trị tài sản bị mất cắp lên đến gần 200 triệu đồng.
Thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 15 phút, ngày 16-11, bà Lưu Thị Kỷ sau khi đi làm về thì phát hiện bị cửa nhà có dấu hiệu bị cạy. Lập tức, bà Kỷ chạy vào nhà thì hốt hoảng nhận ra đồ đạc bị xáo trộn. Qua kiểm tra, bà Kỷ phát hiện bị mất cắp nhiều tài sản gồm: 9 triệu VND; 3.000 USD; nhẫn các loại, kiềng đeo cổ, vòng đeo tay, bông tai… Tổng thiệt hại tài sản trị giá gần 200 triệu đồng.
Nhân được tin báo, Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm đã tổ chức khám nghiệm hiện trường để xác minh.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.