Bắt khẩn cấp trộm 19 tuổi chôm 21 điện thoại

(PLO) - Ngày 6-10, cơ quan Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Đào Anh Cường (19 tuổi, trú xã Văn Sơn, huyện Đô Lương) vì hành vi trộm cắp tài sản.

Thời gian gần đây, Cường ăn chơi lêu lổng nhưng liên tục thay đổi điện thoại cảm ứng đắt tiền và tỏ ra là người có nhiều tiền. Trong khi đó, người dân trên địa bàn huyện Đô Lương và phụ cận mất nhiều điện thoại thông minh.

Tính từ tháng 2-2015 đến khi bị bắt, Cường đã thực hiện thành công 18 vụ trộm cắp tài sản, trộm được 21 chiếc điện thoại đắt tiền. Trong đó có hai chiếc điện thoại iPhone 5S và một điện thoại iPhone 6 Plus cùng nhiều loại điện thoại khác, tổng giá trị hơn 65 triệu đồng. Hiện Cường đã giao nộp lại sáu điện thoại.

Bước đầu Cường khai hằng ngày đi quan sát thấy các cửa hàng và người giàu dùng điện thoại cảm ứng là đi theo để chờ khi chủ nhân sơ hở là ra tay. Điện thoại trộm được Cường lấy sử dụng hoặc bán lấy tiền ăn chơi.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.