Cậu bé lẻn vào nhà hàng xóm ăn trộm 62 chỉ vàng

Dùng chìa khóa ăn trộm từ trước, cậu thiếu niên 16 tuổi lẻn vào nhà hàng xóm mở két lấy đi số trang sức trị giá 62 chỉ vàng.
Ngày 22-4, Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã khởi tố vụ án, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với nghi can trộm cắp tài sản Nguyễn Mậu Chiến (16 tuổi, trú xã Thạch Lưu).

Thiếu tá Nguyễn Hoài Việt, Trưởng công an huyện Thạch Hà cho biết, ngày 9/4, Công an huyện nhận được trình báo của ông Hoàng Lương Quân (trú xã Thạch Lưu) về việc bị kẻ gian mở két sắt ăn trộm 62 chỉ vàng (dây chuyền, nhẫn) cùng 8 triệu đồng.

Sau gần một tuần khoanh vùng điều tra, cảnh sát xác định nghi can là Chiến. Tại cơ quan công an, Chiến khai là hàng xóm, quen biết với gia chủ nên đã ăn trộm chìa khóa két từ trước. Rình lúc gia đình ông Quân không có người ở nhà, nghi can này đã lẻn vào, dùng chìa khóa mở két.

Chiến đã tiêu hết 8 triệu đồng tiền mặt. Số vàng trị giá 200 triệu đồng cậu ta đem cất giấu chưa kịp tiêu thụ.

Theo Đức Hùng (Vnexpress)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.