Anh trai trộm vàng của em gái để trả nợ

(PL)- Ngày 8-3, tin từ Cơ quan CSĐT Công an quận Cái Răng (TP Cần Thơ) cho biết đang tạm giữ hình sự nghi phạm Hồ Thanh Lâm (41 tuổi, ngụ phường Hưng Phú, quận Cái Răng) để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Điều đáng nói, bị hại trong vụ án lại là HTMD, em ruột của Lâm. Thông tin ban đầu cho biết sáng 5-3, chị D. trình báo công an việc kẻ gian đột nhập nhà rồi cạy tủ lấy đi hơn một lượng vàng 24K…

 
Hồ Thanh Lâm tại cơ quan công an. Ảnh: GT

Công an quận Cái Răng qua khám nghiệm hiện trường và rà soát các đối tượng nghi vấn đã mời Lâm (ở sát nhà chị D.) lên làm việc. Ngay sau đó Lâm thừa nhận đã ra tay trộm vàng của em gái để trả nợ. Theo đó, ngày 4-3, Lâm lợi dụng lúc chị D. làm công việc nhà ở phía sau đã lẻn vào nhà mở tủ lấy trộm sợi dây chuyền vàng 24K và một nhẫn vàng rồi mang đi bán được hơn 40 triệu đồng. Lâm mang 30 triệu đồng đi trả nợ, số tiền còn lại đem về nhà cất giấu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.