Thiếu nợ, cạy tủ nhà em gái để trộm vàng

Bị chủ nợ đòi nhưng không có tiền trả, Lâm đã đi trộm vàng của chính em gái mình đem bán.
Chiều 5-3, Cơ quan CSĐT Công an quận Cái Răng (TP Cần Thơ) đã ra quyết định tạm giữ hình sự Hồ Thanh Lâm (41 tuổi, ngụ phường Hưng Phú, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) để làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo lời khai của Lâm, vào tháng 12-2014, Lâm thiếu nợ và hẹn chủ nợ qua Tết Ất Mùi sẽ trả đủ. Nhưng sau đó Lâm không gom đủ tiền nên nghĩ ra cách trộm vàng của em gái.

Hồ Thanh Lâm tại cơ quan điều tra

Hồ Thanh Lâm tại cơ quan điều tra

Sáng 4-3, khi chị Hồ Thị Mỹ Dung (39 tuổi, em gái và ở sát nhà Lâm) ra sau nhà rửa chén, Lâm đã lẻn vào nhà chị Dung và mở tủ ấy 1 lượng vàng 24K cùng 1 chiếc nhẫn vàng. Sau đó, Lâm đem bán tất cả số vàng trộm được 43 triệu đồng và đã trả nợ 30 triệu đồng.

Số tiền còn lại, Lâm đem về nhà cất giấu. Phát hiện bị trộm, chị Dung đã đến công an trình báo và lực lượng chức năng đã tìm ra thủ phạm trộm tiền chính là... anh ruột của chị.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.