Cảnh sát giả ngư dân nổ súng bắt gỗ lậu trên sông

(PLO)- Cảnh sát Quảng Nam đã nổ súng bắt ghe chở gỗ lậu trên sông Thu Bồn (TP Hội An, Quảng Nam).

Rạng sáng 10-1, các trinh sát Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh Quảng Nam mật phục trên sông Thu Bồn, đoạn qua làng Kim Bồng (TP Hội An), nổ súng bắt giữ ghe chở gỗ lậu từ Nam Giang về.

Tang vật được cơ quan chức năng thu giữ.

Khi phát hiện "dân" đánh bắt cá trên sông là người lạ, các "chim lợn" liền báo cho người trên ghe và những người chở gỗ lậu liền dùng dao chặt dây để hàng chục phách gỗ đang được giằng hai bên ghe rơi xuống sông, đồng thời cho ghe bỏ chạy.

Theo Đại úy Lê Phan Minh Mẫn, Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy, khi phát hiện xuồng cao tốc của Đội Cảnh sát đường thủy áp sát, hai người trên ghe gỗ lậu lăm lăm dao trong tay, các trinh sát phải nổ súng cảnh cáo.

Nhóm chở gỗ lậu bỏ ghe thoát thân.

Tang vật thu giữ là 30 phách gỗ với hơn 8 m3. Sau đó, lực lượng cảnh sát đã bàn giao Cảnh sát kinh tế Quảng Nam tiếp tục thụ lý.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.