Cảnh sát chặn bắt xe chở cả trăm con dúi không nguồn gốc

(PLO)- Cảnh sát phát hiện một thùng xốp có 10 con chồn đã bị giết và bốn lồng sắt nhốt 100 con dúi trên xe khách.

Ngày 27-10, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk đã bàn giao tang vật cùng tài xế cho Công an huyện Krông Búk tiếp tục điều tra, làm rõ vụ vận chuyển động vật hoang dã không rõ nguồn gốc.

Hơn 100 động vật không rõ nguồn gốc được vận chuyển trên xe khách.

Trước đó, trong lúc tuần tra trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Pơng Drang, huyện Krông Búk), tổ công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện xe khách 82B-001.37 chạy hướng Gia Lai đi TP.HCM có nhiều biểu hiện nghi vấn nên dừng phương tiện để kiểm tra.

CSGT phát hiện dưới gầm xe thùng xốp bên trong có 10 con chồn đã bị giết thịt và bốn lồng sắt nhốt 100 con dúi còn sống.

Tài xế Nguyễn Minh Tùng (32 tuổi, trú phường Thắng Lợi, TP Kon Tum) khai nhận vận chuyển thuê số động vật trên cho một khách hàng từ tỉnh Kon Tum đem xuống TP.HCM nhưng không xuất trình được bất kỳ loại giấy tờ, hóa đơn nào chứng minh được nguồn gốc số động vật trên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.