Cần Thơ: Nước ngập đường, 1 phụ nữ rơi xuống hồ mất tích

(PLO)- Đường quanh hồ bị ngập, người phụ nữ đang chạy xe máy không may bị rơi xuống hồ Bùn Xáng, Cần Thơ mất tích.

Tối 1-10, triều cường tiếp tục dâng cao gây ngập đường đã khiến một phụ nữ cùng xe máy lao thẳng xuống hồ Bún Xáng, Cần Thơ mất tích.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 18 giờ một phụ nữ (khoảng 50 tuổi) điều khiển xe máy lưu thông trên đường dọc theo bờ hồ Bún Xáng.

Do triều cường dâng cao, đường bị ngập khiến cho người phụ nữ này không xác định được phương hướng nên cả người và xe bị rơi xuống hồ.

Rất đông người dân hiếu kỳ đứng xem

Lực lượng người nhái đang lặn tìm người phụ nữ rơi xuống hồ

Khu vực xảy ra tai nạn được phong tỏa

Người dân thấy vậy liền đến vớt nhưng chỉ vớt được chiếc xe, còn người phụ nữ mất tích.

Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy và cứu hộ cứu nạn đã nhanh chóng có mặt tiến hành công tác tìm kiếm nạn nhân.

Đến 20 giờ, lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.