Cần Thơ: Đâm chết người đàn ông chở vợ cũ của mình

(PLO)- Thấy vợ cũ đi cùng người đàn ông khác, Tấn đuổi theo gây sự.

Ngày 6-9, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đang tạm giữ hình sự Lê Văn Tấn (41 tuổi, ngụ phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) về hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ hôm 4-9, Tấn thấy anh PDT (ngụ huyện Vĩnh Thạnh, Cần Thơ) đi xe máy trên đường thuộc xã Thạnh Mỹ, huyện Vĩnh Thạnh có chở theo chị DTH (vợ cũ Tấn) nên nổi máu ghen tức.

Tấn lấy xe máy đuổi theo kiếm chuyện với anh PDT và hai bên xảy ra đánh nhau. Trong lúc ẩu đả, Tấn dùng hung khí đâm anh PDT trọng thương.

Sau khi gây án Tấn bỏ trốn khỏi hiện trường, còn nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Lê Văn Tấn.

Nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ nhanh chóng đến tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và lấy lời khai nhân chứng. Tấn bị bắt ngay sau đó.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.