Cận cảnh nơi xảy ra vụ tai nạn thảm khốc 5 người tử vong

(PLO)- Tại khu vực hiện trường cho thấy trước khi xe 7 chỗ đâm gãy lan can cầu rồi lao xuống sông có vệt phanh bánh xe kéo trượt trên mặt cầu treo.

Ngày 5-10, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra vụ tai nạn tại khu vực cầu treo Chợ Chùa (bắc qua sông Giăng, nối xã Thanh Liên và xã Phong Thịnh, huyện Thanh Chương) làm năm người tử vong.

Chiếc cầu treo bắc qua sông Giăng có biển báo "Cầu rất yếu". 

Năm nạn nhân bị tử vong trong vụ tai nạn gồm anh Nguyễn Thế Tuấn (41 tuổi, trú xóm Nho Xuân, xã Thanh Nho)- tài xế xe ô tô 7 chỗ; Lê Đình Anh (38 tuổi, trú xóm Nho Tân, xã Thanh Nho); Lê Đình Quyết (48 tuổi, trú xóm Nho Liên, xã Thanh Nho) cùng ngồi trong xe ô tô.

Đào Văn Nam (trú xóm Liên Khai, Thanh Liên, huyện Thanh Chương) điều khiển xe máy và anh Hoàng Anh Tuấn (29 tuổi, tại xóm Liên Khai, xã Thanh Liên) ngồi sau xe máy.

Sáng 5-10, ông Trình Văn Nhã - Chủ tịch UBND huyện dẫn đầu Đoàn công tác huyện Thanh Chương cùng đại diện Ban An toàn giao thông lãnh đạo UBND xã Thanh Liên, Thanh Nho (huyện Thanh Chương) đã đến thăm viếng, chia buồn, động viên, trao hỗ trợ ban đầu cho gia đình năm nạn nhân gặp nạn.

Vết bánh xe trượt trên mặt cầu treo. 

Tại hiện trường vụ tai nạn cho thấy chiếc cầu treo Chợ Chùa (nằm trên huyết mạch tuyến đường 46C, huyện Thanh Chương) được xây dựng từ năm 1987, nay đã xuống cấp và cầu yếu.

Tại nơi xảy ra tai nạn còn in rõ hai vệt bánh xe khi phanh kéo trượt trên mặt cầu. Đoạn lan can cầu bị đâm gãy vẫn còn dính, gác trên cáp của cầu.

Như PLO đã đưa tin, vào khoảng 19 giờ 50 phút 4-10, tài xế Tuấn điều khiển xe ô tô chở theo anh Đình Anh và anh Đình Quyết. 

Khi qua cầu treo Chợ Chùa (bắc qua sông Giăng) thì xe ô tô tông vào xe máy hiệu Honda Airblade do anh Nam (trú xóm Liên Khai, Thanh Liên, huyện Thanh Chương) điều khiển chở theo anh Anh Tuấn. 

Đoạn lan can cầu bị đâm gãy còn dính trên cáp cầu treo. 

Cú tông mạnh khiến anh Nam bị thương nặng, anh Anh Tuấn ngồi sau xe máy bị văng xuống sông Giăng mất tích. Chiếc xe ô tô tiếp tục đâm hỏng lan can cầu treo rồi rơi xống sông Giăng.

Tài xế Thế Tuấn cùng anh Đình Anh và anh Đình Quyết mắc kẹt trong xe, chìm theo xe.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, người dân đưa anh Nam đi cấp cứu và nỗ lực tìm kiếm chiếc xe và cứu các nạn nhân. Tuy nhiên do sông sâu, nước chảy xiết công tác tìm kiếm trục vớt xe gặp khó khăn.

Trong đêm 4-10, lực lượng chức năng đã trục vớt được chiếc hơi lên và trong xe có thi thể của anh Thế Tuấn, Đình Anh và Đình Quyết. Thi thể anh Anh Tuấn sau đó được tìm thấy trên sông Giăng. 

Đoạn lan can cầu bị xe hơi đâm gãy đã được rào chắn lại tránh người và xe rơi xuống sông Giăng. 

Ông Trình Văn Nhã- Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương cùng đoàn công tác huyện Thanh Chương kiểm tra tại khu vực hiện trường vụ tai nạn. 

Cầu treo này bắc qua sông Giăng là huyết mạch giao thông qua trọng nối quốc lộ 46C (huyện Thanh Chương, Nghệ An) được xây dựng từ năm 1987. 

Lực lượng chức năng đang cố gắng khắc phục đoạn cầu bị xe hơi đâm hỏng để người dân có thể qua cầu. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.