Camera ghi cảnh thanh niên bị giật dây chuyền ở quận Tân Phú

(PLO)- Hình ảnh cho thấy thanh niên điều khiển xe máy chở theo cô gái áp sát giật sợi dây chuyền của anh T.

Ngày 14-4, Công an phường Tân Thới Hoà (quận Tân Phú, TP.HCM) tiếp nhận tin trình báo của anh HQT (26 tuổi, quê An Giang) về vụ cướp giật tài sản.

Anh T làm việc tại một quán ăn trên đường Lũy Bán Bích. Chiều 10-4, khi đang đứng trên vỉa hè trước quán ăn để nhận đồ từ một tài xế xe ôm công nghệ thì bị thanh niên chở theo người phụ nữ áp sát.

Nạn nhân hô hoán đuổi theo nhưng không kịp. Ảnh chụp từ clip

Thanh niên cầm lái đưa tay giật sợi dây chuyền của anh T đang đeo trên cổ rồi rú ga tháo chạy. Toàn bộ diễn biến được camera an ninh ghi lại.

Anh T đã đến trụ sở Công an phường Tân Thới Hoà trình báo và cơ quan công an đã thu thập dữ liệu từ camera an ninh để truy xét làm rõ.

Theo anh T, sợi dây chuyền trị giá hơn 10 triệu đồng, kẻ cướp ra tay quá nhanh, nạn nhân cố đuổi theo nhưng không kịp.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.