Kẻ giật dây chuyền ở TP Cà Mau bị bắt 'nguội'

(PLO)- Minh giật sợi dây chuyền trong đêm, mang bán được 1,9 triệu đồng và tiêu xài gần hết thì bị bắt.

Chiều 6-4, tin từ Công an TP. Cà Mau cho hay cơ quan này đang củng cố hồ sơ để khởi tố Nguyễn Hoàng Minh (sinh 1987, hộ khẩu ở quận Bình Thạnh, TP.HCM, đang tạm trú tại xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) về tội cướp giật tài sản. 

Tại công an, Minh khai nhận: tối 3-4, Minh chạy xe máy trong TP Cà Mau tìm người có tài sản để cướp giật.

Đến gần trường Hùng Vương, phường 5, TP. Cà Mau, Minh thấy một phụ nữ đậu xe máy lề đường nên tấp vào giật sợi dây chuyền vàng 18k. Sợi dây chuyền bị đứt, Minh chỉ lấy được một đoạn đem bán được 1,9 triệu đồng tiêu xài cá nhân. 

Qua các biện pháp nghiệp vụ, công an đã bắt "nguội" và Minh khai nhận hành vi phạm tội của mình. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.