Cầm đao chém người trong quán bi-a khiến nhiều người bỏ chạy

(PLO)- Cơ quan công an nhanh chóng điều tra vụ việc chém người trong quán bi-a ở tỉnh Quảng Trị.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc

Ngày 29-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đã bắt tạm giam đối với Hoàng Văn Mỹ (18 tuổi, thôn Thượng Đức, xã Đông Trạch) về hành vi gây rối trật tự công cộng và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

chem-nguoi-quang-tri.jpg
Cơ quan CSĐT đọc lệnh bắt tạm giam. Ảnh: CA

Theo kết quả điều tra, vào ngày 02-10, tại quán bi-a “Billiards Club 89” tại xã Đông Trạch, Mỹ đã có hành vi sử dụng đao là vũ khí quân dụng, rượt đuổi chém gây thương tích cho Phan Việt Anh (18 tuổi).

Thời điểm xảy ra vụ việc có khoảng 20 người đang chơi tại quán. Sự việc khiến mọi người hoảng sợ bỏ chạy tán loạn.

Sau khi bị chém, Anh bỏ chạy theo lối cửa sau nhưng Mỹ tiếp tục cầm đao truy đuổi

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục điều tra để xử lý vụ việc theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.