Thuê ô tô tải rồi đem đi bán lấy 220 triệu đồng

(PLO)- Cơ quan công an bắt tạm giam Đinh Tuấn Cường vì thuê ô tô tải rồi đem đi bán.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc

Ngày 25-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đã bắt tạm giam đối với Đinh Tuấn Cường (30 tuổi, phường Ba Đồn) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, vào đầu năm 2025, Đinh Tuấn Cường đã lợi dụng mối quan hệ quen biết để thuê tài sản là xe ô tô tải thùng kính, nhãn hiệu KIA đã qua sử dụng của anh T. X. N (xã Tân Gianh) với lý do phục vụ công việc.

Tuy nhiên, sau đó Cường đã đem chiếc xe ô tô tải này bán cho người khác với số tiền 220 triệu đồng.

ô tô tải
Cơ quan CSĐT đọc lệnh bắt tạm giam đối với Đinh Tuấn Cường. Ảnh: CA

Trước các thông tin, hồ sơ chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã bắt tạm giam đối với Đinh Tuấn Cường.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, làm rõ, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm minh theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.