Cầm dao chặn đường xe cấp cứu để xin tiền uống rượu

(PLO)- Để có tiền uống rượu, thanh niên này cầm dao ra tỉnh lộ chặn xe người đi đường, uy hiếp rồi xin tiền.

Ngày 20-5, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh cho biết đã khởi tố và bắt tạm giam bị can Ngô Văn Bớt (31 tuổi, xã Phước Hảo, huyện Châu Thành) về tội cưỡng đoạt tài sản.

Công an đọc quyết định khởi tố và bắt giam Ngô Văn Bớt. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra ban đầu, hôm 26-3, để có tiền uống rượu, Bớt cầm dao ra tỉnh lộ 915B. Thấy một xe cứu thương đi tới, Bớt liền giơ dao ra ngăn lại, hăm dọa nếu không đưa tiền thì sẽ chém và đập phá xe.

Thấy vậy, một người trên xe đã đưa cho Bớt 10.000 đồng.

Vài phút sau, Bớt tiếp tục chặn xe máy của hai phụ nữ để xin tiền. Nạn nhân sợ chạy trốn vào nhà dân nhưng Bớt dí theo, dọa chém nếu không đáp ứng yêu cầu. Được sự giúp đỡ của người dân, hai phụ nữ đã chạy thoát và đi trình báo công an.

Theo công an, Bớt có 2 án về tội cướp giật tài sản, mới ra tù 2 năm nay.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.