Lùi ô tô lấy đà tông thẳng vào người xin tiền

(PLO)- Thấy hai thanh niên đi xe máy chặn đầu ô tô xin đểu, Trí lùi xe lấy đà rồi phóng tới tông thẳng làm chết 1 người. 

Ngày 9-8, Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố, bắt tạm giam tài xế Khổng Cao Trí (30 tuổi, quê Vĩnh Phúc) về tội giết người,

Khổng Cao Trí. Ảnh: CTV 

Trước đó, vào tối 18-7, Trí lái ô tô trên đường Hùng Vương, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Đến đèn đỏ, Trí cự cải với hai thanh niên đi xe máy là Ngô Thiện Toàn và Nguyễn Đăng Khoa (cùng 24 tuổi ngụ tỉnh An Giang). 

Qua đèn đỏ, xe máy của Toàn, Khoa đi trước, ô tô Trí đi sau. Đến đoạn đường vắng gần sân bay củ, xe máy của Toàn, Khoa chặn đầu ô tô của Trí để xin Trí 10.000 đồng.

Tức giận vì vừa cự cải, Trí liền lùi xe lấy đà, đạp ga phóng tới đâm thẳng vào Toàn và Khoa. Cú đâm khiến Khoa chết tại chỗ, Toàn bị thương nặng. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.