Cải tạo ghế phụ trên ô tô để chở thuốc lá lậu

(PLO)- Tâm và Khá đã cải tạo ghế phụ trên ô tô để chứa thuốc lá lậu, trên đường vận chuyển hai người nhiều lần thay đổi biển số giả để qua mặt lực lượng chức năng.

Ngày 26-12, Công an quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, cho hay đơn vị đang tạm giữ hình sự hai thanh niên vận chuyển thuốc lá lậu.

Tâm, Khá và xe tang vật. Ảnh: CACC

Theo đó, rạng sáng cùng ngày, qua công tác nắm tình hình địa bàn, lực lượng tuần tra Công an quận Ninh Kiều kiểm tra xe ô tô 51H-338.10 do Nguyễn Trọng Tâm điều khiển chở theo Trần Văn Khá (cùng 26 tuổi, cùng ngụ tỉnh Long An).

Kiểm tra phương tiện, lực lượng công an phát hiện trên ô tô có 6.600 gói thuốc lá lậu các loại.

Làm việc với lực lượng chức năng, Tâm và Khá khai nhận vận chuyển thuê số thuốc lá lậu nói trên từ Long An về TP Cần Thơ tiêu thụ.

Ngoài ra, để đối phó với cơ quan chức năng, Tâm và Khá đã sử dụng nhiều biển kiểm soát giả để thay đổi trong quá trình vận chuyển, đồng thời cải tạo, tháo gỡ các ghế phụ của xe để chứa thuốc lá.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.