Cãi nhau với vợ rồi chết trong phòng kín

(PLO) - Sáng 21/3, Công an TP Biên Hòa phối hợp với công an tỉnh Đồng Nai khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Bùi Văn Luận (38 tuổi, quê Bến Tre) tại một phòng trọ thuộc khu phố 5 (phường Trung Dũng, TP Biên Hòa).

Theo thông tin ban đầu, tối 20- 3 vợ chồng anh Luận có cãi vã nhau sau khi anh Luận đi nhậu về. Đến khuya anh Luận đuổi vợ con ra khỏi phòng và đóng chặt cửa nằm bên trong. Do sợ có hơi men lại gây chuyện nên vợ con anh Luận ngủ nhờ lại một phòng trọ bên cạnh.

 Khu nhà trọ nơi xảy ra vụ việc

Đến khoảng 5h sáng, con của anh Luận về đánh thức bố dậy đi lấy hàng về bán nhưng không thấy bố mở cửa. Nghĩ chuyện chẳng lành, vợ anh Luận gọi mọi người đến đập cửa sổ vào thì phát hiện anh Luận đã chết.

Qua khám nghiệm hiện trường, bước đầu cơ quan công an xác định anh Luận chết trong tư thế thắt cổ bằng chiếc áo của nạn nhân. Nhiều khả năng nạn nhân đã tự sát.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.