Cãi nhau với vợ,rút súng bắn để hù dọa

Trong lúc cãi nhau với vợ, Bùi Văn Nam (26 tuổi) đã dùng súng quân dụng bắn một phát để hù dọa. Việc làm này khiến người dân xung quanh lo sợ và báo lên cơ quan chức năng.

Ngày 10-7, Công an huyện Buôn Đôn (tỉnh Đắk Lắk) đã bàn giao Bùi Văn Nam (26 tuổi, trú buôn Đrăng Phốk, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn) cho công an tỉnh để điều tra hành vi tàng trữ, sử dụng súng quân dụng trái phép.

Theo đó, sự việc diễn ra vào lúc 15h ngày 8/7, trong lúc cãi nhau với vợ là chị H’puk Knul (24 tuổi), Bùi Văn Nam đã đi vào nhà lấy súng trường CKC bắn hù dọa vợ. 

Rất may, viên đạn bay cắm xuống đất, không làm chị H’puk Knul bị thương. Nhận được tin báo, các chiến sĩ Đồn Biên phòng 743 và Công an xã Krông Na đã có mặt kịp thời, bắt Bùi Văn Nam giao cho Công an huyện Buôn Đôn.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.