Cãi nhau khi đi chúc Tết, 1 người chết, 1 người bị thương

(PLO)- Sang nhà hàng xóm chúc tết, ăn nhậu dẫn đến mâu thuẫn, ẩu đả khiến một người chết, một người bị thương.

Ngày 3-2, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, đang trưng cầu giám định tử thi; khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ ẩu đả dẫn đến chết người tại xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân.

Cơ quan điều tra khám nghiệm hiện trường.

Chiều tối 2-2, Nguyễn Văn Vũ (29 tuổi) đến nhà bà NTH là hàng xóm ở tại thôn Gò găng, xã Tân Thắng để chúc Tết.

Tại nhà bà H tổ chức tiệc nhậu để tiếp khách, có Nguyễn Văn Bi (29 tuổi) con rể bà H.

Trong lúc nhậu giữa Vũ và Bi xảy xích mích với nhau nhưng được mọi người can ngăn.

Gia đình chuẩn bị lo hậu sự cho nạn nhân.

Sau đó Vũ về nhà lấy cây rựa quay lại chỗ nhậu tìm Bi và chém Bi bị thương. Mọi người đã can ngăn tước cây rựa trên tay Vũ.

Tuy nhiên sau đó, Bi và Vũ tiếp tục lao vào đánh nhau từ trong nhà ra ngoài sân. Trong lúc đánh nhau, Vũ bị thương ở đầu được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường do chấn thương sọ não.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.