Hỗn chiến trên hồ Sông Quao ở Bình Thuận, 1 người thiệt mạng

(PLO)- Hai nhóm thanh niên huy động thêm người đến hỗn chiến ở hồ Sông Quao

Ngày 28-6, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận, cho biết đã khám nghiệm hiện trường, tử thi và đang triệu tập những người liên quan trong vụ án mạng xảy ra tại Hồ Sông Quao, huyện Hàm Thuận Bắc để điều tra.

Hiện trường vụ án mạng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ chiều 27-6, có hai nhóm thanh niên ở xã Hàm Trí và thị trấn Ma Lâm (Hàm Thuận Bắc) lên hồ Sông Quao chơi.

Tại đây hai nhóm đã xảy ra mâu thuẫn, cả hai nhóm này đều gọi huy động thêm các thanh niên khác lên hồ sông Quao và xảy ra hỗn chiến.

Hậu quả làm anh Trần Hữu Minh (30 tuổi, trú thôn Phú Thái, xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc) bị thương nặng.

Sau vụ hỗn chiến cả hai nhóm thanh niên đều bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.