Cái chết oan uổng của cô gái trẻ trong quán cà phê võng

(PLO)- Khi đến quán cà phê võng nghỉ trưa sau chầu nhậu, Tài tưởng chị H. là người quen nên đã kéo một bên võng của chị này để xem mặt. Bị phản ứng, nam thanh niên này đã rút con dao bấm liên tục đuổi, đâm nhiều nhát vào người chị H. khiến chị tử vong.

Thông tin từ Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) cho biết đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với La Văn Tài (30 tuổi, quê tỉnh Trà Vinh) vì có hành vi dùng dao bấm đâm chết chị Nguyễn Thị H. (20 tuổi, quê Đồng Nai).

 La Văn Tài bị bắt giữ ngay sau khi gây án

Vào 12 giờ ngày 14-12, sau khi nhậu xong Tài chạy xe chở bạn đến quán cà phê trên đường số 6, ấp 4B, (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) để ăn và nằm võng ngủ.

Theo lời khai, Tài và người bạn nằm cạnh võng của chị Nguyễn Thị H. đang nằm ngủ trưa. Tưởng chị H. là người quen, Tài dùng tay kéo một bên võng của chị H. xuống để xem thì chị H. phản ứng, cho rằng Tài có hành vi sàm sỡ. Sau đó, giữa hai người đã xảy ra cự cãi.

 Hiện trường vụ việc ngày 14-12

Tài dùng tay đánh chị H. thì chị này bỏ chạy ra quầy tính tiền. Tài tiếp tục đi lại, dùng tay đánh thì chị H. xô ra, bỏ chạy. Tài đuổi theo, rút con dao bấm trong người ra đâm vào phía sau lưng chị H.

Chị H. cố chạy đến trước quán nước thì bị té ngã, Tài đuổi đến, tiếp tục đâm. Chị H. sau đó gượng dậy, chạy đến trước số nhà 89, đường số 6 cách hiện trường khoảng 30 m thì gục xuống tử vong tại chỗ. Tài đã quăng bỏ dao bấm ngay sau đó và bị Công an xã Bình Hưng bắt giữ, chuyển cho Công an huyện Bình Chánh xử lý.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.