Cả xóm trọ bị khóa trái cửa trong đêm

(PLO)-Rạng sáng 8-7, khu trọ ở địa chỉ 474/1 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP.HCM, đi làm sớm phải cầu cứu những người bên ngoài cắt khóa bên ngoài để mở cửa đi làm.

Theo ghi nhận khu trọ này có tổng cộng 6 phòng bị khóa trái bên ngoài bằng giây nhựa cứng có răng cưa. Có phòng còn được cài thêm hai thanh sắt phi 6. Hai phòng trọ cạnh phòng của hai thanh niên này đã khóa về quê phát hiện bị cạy khóa nhưng do khóa quá chắc chắn nên kẻ gian chưa thực hiện được hành vi.

Những người ở trọ tại đây cho biết đây là lần thứ hai các phòng trọ bị khóa trái trong đêm.

Trước đó đầu hẽm 474/1 đã từng xảy ra vụ trộm cạy lốp xơ cua xe ô tô giữa trưa khi chủ xe vào nhà bạn chơi chừng 30 phút, khi quay lại thì phát hiện chiếc lốp xe đã biến mất. Ba ngay sau chủ nhân xe ô tô nhận được thông tin muốn chuộc lại lốp chuẩn bị 19 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.