Cà Mau khởi tố 2 vụ án liên quan phòng chống COVID

(PLO)- Một người khai báo y tế gian dối. Người khác chống cự người thi hành công vụ khu cách ly tập trung.

Ngày 8-7, Công an TP Cà Mau đã ra Quyết định khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người, liên quan đến Lê Minh Tr, bệnh nhân số 23659.    

Sáng 8-7, toàn bộ quán cà phê, ăn uống ở Cà Mau đã đóng cửa sau lệnh cấm của Chủ tịch tỉnh này (ảnh: TRẦN VŨ).

Bệnh nhân Tr. là anh rể của bệnh nhân P.L.Th. Hai người này từ TP.HCM cùng về Cà Mau trên 1 xe máy hôm 2-7 và có hành vi khai báo y tế gian dối. 

Sở y tế tỉnh Cà Mau xác định có 3 người là người thân của hai bệnh nhân Lê Minh Tr, tức bệnh nhân 23659 liên quan vụ khởi tố trên.

Chiều 8-7, Cơ quan điều tra Công an TP Cà Mau ra Quyết định khởi tố vụ án chống người thi hành công vụ xảy ra tại khu cách ly tập trung tại Trung đoàn Bộ binh 896, phường 6, TP. Cà Mau.

Cả hai vụ án trên, cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.