Bộ đội biên phòng Điện Biên phá 2 vụ vận chuyển ma túy lớn

(PLO)-  Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên cho biết, đơn vị vừa phá thành công hai chuyên án về ma túy có sử dụng vũ khí nóng để áp tải.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vào lúc 15 giờ ngày 12-6, tại khu vực mốc 17, xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé, bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã mật phục, đón đầu, chặn hậu bắt quả tang hai người gồm: Bum Son (35 tuổi), Lếch Vang (32 tuổi) cùng trú tại bản Chạ Lợn, huyện Phong Sa Lỳ, Lào đang vận chuyển 120.000 viên ma túy tổng hợp, 6 kg thuốc phiện và một súng kíp để áp tải hàng.

Bum Son và Lếch Vang cùng tang vật. Ảnh CTV

Bum Son và Lếch Vang cùng tang vật. Ảnh CTV

Trước đó, tại xã Na Tông, bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên cũng đã đấu tranh thành công Chuyên án ĐB322, bắt giữ Sùng A Tình (30 tuổi, trú tại bản Sơn Tống, xã Na Tông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên). Tình bị bắt khi đang vận chuyển 10 bánh heroin.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.