Bộ Công an bắt gần 1 tấn thuốc tân dược lậu 5 tỉ đồng

(PLO)- 750 kg thuốc Tây kháng sinh, đặc trị ung thư, tiểu đường... vừa bị Cục Cảnh sát chống buôn lậu, Bộ Công an bắt giữ.

Rạng sáng nay (9-5), Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về buôn lậu (C74), Bộ Công an phối hợp với Công an quận 4 ập đến kho hàng tại 488 Nguyễn Tất Thành (phường 18, quận 4) phát hiện một khối lượng lớn thuốc tân dược nhập lậu.

Số thuốc lậu lên đến gần 1 tấn ước tính giá trị khoảng 5 tỉ đồng vừa bị công an bắt giữ.

Số thuốc lậu nói trên do lái xe Cao Hiện Hữu điều khiển chở 41 kiện hàng gồm các loại thuốc như kháng sinh, ung thư, tiểu đường.

Toàn bộ lô thuốc nói trên đã được niêm phong xử lý.

Đây là lô thuốc nhập lậu từ Thổ Nhĩ Kỳ vào Việt Nam sau đó quá cảnh sang cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh) rồi đưa về Campuchia. Từ đó thuốc được sang xe khác và được thẩm lậu trở lại TP.HCM qua đường mòn lối mở. Toàn bộ số thuốc nói trên ước tính giá trị vào khoảng 5 tỉ đồng.

Hiện vụ việc đang được điều tra xử lý. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.