Phát hiện phòng khám bán thuốc mốc, không rõ nguồn gốc

(PLO)- 12 loại thuốc đông y với tổng cộng 21.582 đơn vị sản phẩm thuốc và 50 kg dược liệu không có nguồn gốc và đã bị mốc của một cơ sở đông y đã bị lực lượng chức năng thu giữ.
Sáng 11-11, đoàn kiểm tra thuộc đội quản lý thị trường số 6 thị xã Đồng Xoài đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật thương mại đối với phòng chẩn trị y học cổ truyền Phước Khánh Đường (địa chỉ quốc lộ 14, ấp 3, xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước).
Tại đây đoàn đã phát hiện cơ sở này đang lưu giữ và bán nhiều loại thuốc đông y không có nhãn hàng hóa, không có nguồn gốc xuất xứ và dược liệu bị mốc.
Được biết phòng chẩn trị y học cổ truyền Phước Khánh Đường do Phạm Hoàng Vinh (sinh năm 1990, thường trú tại Hòa Thành, Tây Ninh, tạm trú tại ấp 3, xã Tiến Thành, thị xã  Đồng Xoài, Bình Phước) làm chủ.
Ghi nhận tại thời điểm kiểm tra, phòng chẩn trị y học cổ truyền Phước Khánh Đường có rất đông người đến khám bệnh, mua thuốc. Do lượng người đông, trong khi chỉ có ba lương y bắt mạch, khám bệnh, kê toa… nên người đến khám phải bốc số chờ gọi tên.
Qua công tác kiểm tra các loại thuốc và dược liệu tại các quầy, kệ của phòng chẩn trị này, đội quản lý thị trường số 6 thị xã Đồng Xoài đã phát hiện nhiều chủng loại thuốc đông y đã được hoàn tán dưới dạng bột, dạng viên. Các loại thuốc này được chia và đóng hộp, lọ thành nhiều gói nhỏ, tép nhỏ hoặc được bọc trong hộp nhựa, màu sắc khác nhau.
Tuy nhiên, hầu hết các loại thuốc này có điểm chung là không có nhãn hiệu, tên thuốc, không có nguồn gốc xuất xứ.
Đặc biệt, đoàn kiểm tra cũng phát hiện nhiều loại thuốc dạng vỉ, viên con nhộng đóng trong các chai, lọ nhỏ, thậm chí đã cắt nhỏ thành từng viên riêng biệt. Các loại thuốc này bên ngoài bao bì đều ghi bằng chữ Trung Quốc, trong đó có loại không thể biết được là thuốc tân dược hay đông y hoàn tán.
Tiếp tục kiểm tra các loại dược liệu để bốc thuốc theo thang, đoàn kiểm tra cũng phát hiện một số bao, thùng nhựa đựng dược liệu đã bị mốc hoặc đã mất mùi thuốc.

Tang vật là các loại thuốc không rõ nguồn gốc bị cơ quan chức năng thu giữ

Theo giải thích của chủ cơ sở này, thì do đây là nghề gia truyền nên hầu hết các loại thuốc hoàn tán dạng bột và dạng viên đều do gia đình tự điều chế nên không ghi tên thuốc. Các loại thuốc để chữa các bệnh như ngứa, bổ thận, tùy vị, phong thấp, bao tử, thuốc đông y dạng bột trẻ em, thuốc trị cảm…
Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với phòng chẩn trị y học cổ truyền Phước Khánh Đường với các lỗi: bán thuốc đông y và dược liệu không có nhãn hàng hóa, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, không có căn cứ xác định được nguồn gốc nơi sản xuất và xuất xứ của hàng hóa. Tổng cộng, hai loại thuốc đông y với tổng cộng 21.582 đơn vị sản phẩm thuốc và 50 kg dược liệu không có nguồn gốc và đã bị mốc.
Đoàn kiểm tra đã tịch thu toàn bộ số thuốc và dược liệu nói trên và tiến hành hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.   

Phát hiện phòng khám bán thuốc mốc, không rõ nguồn gốc ảnh 4
Cơ sở đông y bị kiểm tra

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.