Bỏ bạn nhậu giữa đường, hôm sau hay tin bạn chết

(PLO)- Trên đường đi nhậu về, thấy bạn bị ngã do say rượu nhưng gọi mãi không thấy bạn dậy, người đàn ông đi cùng bỏ về ngủ. Sáng hôm sau thì nghe tin bạn đã chết.

Ngày 3-12, Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh điều tra làm rõ nguyên nhân ông Lê Văn H. (58 tuổi, ngụ tại huyện Bàu Bàng, Bình Dương) chết trên một con đường cụt tại Khu công nghiệp Mỹ Phước 3 (phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát).

Nơi xảy ra vụ việc.

Thông tin ban đầu, khuya 2-12, ông Lê Văn H. và một người bạn đi nhậu về, khi đến đoạn Khu công nghiệp Mỹ Phước 3 (phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát) thì ông H. bị ngã.

Thấy vậy, người bạn đến gọi để đi về nhưng gọi mãi không được. Trong lúc xỉn, người bạn này đã bỏ ông H. lại rồi đi về ngủ.

Sáng 3-12, người dân phát hiện ông H.đã chết. Tại hiện trường, đầu của nạn nhân có dấu hiệu bị biến dạng. Hiện tại cơ quan công an đã triệu tập người bạn của ông H. ghi lời khai để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.