Nhậu xỉn, dựng xe bên đường rồi về nhà ngủ

(PLO)- Khi phát hiện xe vô chủ, công an hỏi nhiều người nhưng không ai biết nên lập biên bản vụ việc rồi đưa về trụ sở.

Chiều 12-10, Công an phường Phương Đông, TP Uông Bí (Quảng Ninh) cho hay đã tìm thấy chủ nhân của chiếc xe máy bỏ trên vỉa hè địa bàn phường một ngày trước.

Chiếc xe bị bỏ rơi vì  chủ quá xỉn

Trước đó, rạng sáng 11-10 trên quốc lộ 18 đoạn qua phường Phương Đông, công an phường trong lúc tuần tra thì phát hiện xe máy Dream mang BKS 14K5-1858 dựng bên vỉa hè,  xung quanh không một bóng người.

Tổ công tác đã hỏi nhiều hộ dân sống quanh khu vực nhưng không ai nhận chiếc xe nên lập biên bản vụ việc và đưa về trụ sở Đội Tuần tra kiểm soát giao thông số 1, đồng thời ra thông báo tìm chủ nhân.

Công an lập biên bản vụ việc

Chủ xe sau đó xuất hiện, là một người đàn ông. “Người này uống rượu say quá nên bỏ lại xe máy bên vỉa hè, trở về nhà ở bên kia đường ngủ”-  Thượng úy Hoàng Văn Sơn kể.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.