Bịt mặt vào nhà bóp cổ người quen để cướp vàng

(PLO)- Nghi can bịt kín mặt, lẻn vào nhà người quen để cướp tài sản nhưng bị nạn nhân chống cự, phát hiện danh tính. 

Chiều 4-7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) cho biết đã bắt giữ Nguyễn Thanh Long (41 tuổi, ngụ xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu) về hành vi cướp tài sản.

Trước đó hai ngày, chị Nguyễn Thị Nguyệt (tạm trú ấp Bình Trung, xã Tân An) đang ngủ thì giật mình thấy có người đàn ông đeo khẩu trang đang tháo dây chuyền trên cổ mình. Chị Nguyệt liền tri hô.

Lúc này đối tượng liền dùng tay bóp cổ và cố giật bằng được dây chuyền. Chị Nguyệt giằng co, kéo được khẩu trang của đối tượng thì nhận ra kẻ cướp là người quen tên Nguyễn Thanh Long. Cùng lúc đó, con gái chị Nguyệt là Nguyễn Thị Ngọc Duyên thức dậy, cầm khúc cây tràm đánh vào lưng của Long.

Sợ bị người dân vây bắt, Long nhanh chân tẩu thoát. Chị Nguyệt kiểm tra tài sản, phát hiện bị mất dây chuyền vàng và máy tính bảng nên đã báo cơ quan công an.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.