Kẻ trộm khoắng tiền của sư cô trụ trì

(PLO)- Theo ghi nhận, kẻ trộm đã dùng kìm phá khóa đột nhập vào chùa trộm tiền của sư cô trụ trì.

Ngày 2-5, các Phật tử của chùa Bảo Quang cho biết kẻ trộm đã đột nhập chùa Bảo Quang (xã Cam Tân, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) lấy tiền, điện thoại và nhiều giấy tờ của sư cô Thích Nữ Nhuận Ý, trụ trì chùa.

Ngôi chùa nơi xảy ra vụ việc

Vụ việc xảy ra khoảng 4 giờ sáng 30-4, số tiền bị mất gồm 30 triệu đồng, trong đó có tiền mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cam Lâm giao cho sư cô giữ phục vụ cho lễ Phật đản sắp tới. Ngoài ra, kẻ trộm còn lấy đi điện thoại di động, giấy tờ xe, thẻ ATM cùng nhiều vật dụng có giá trị khác.

Chùa Bảo Quang được xây dựng tường rào bao quanh khá cao, cổng chùa lớn và được khóa cẩn thận về đêm. Gần đây kẻ trộm đã nhiều lần trèo tường vào chùa để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Trong vụ này, bước đầu công an phát hiện có kìm phá khóa tại hiện trường.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.