Bình Thạnh: Xe máy cháy trơ khung sau tiếng nổ lớn

(PLO)- Đang điều khiển xe máy chạy trên đường thì bất ngờ phát hiện có khói, vài giây sau ngọn lửa nhanh chóng bao trùm chiếc xe.

Thông tin ban đầu, vụ hoả hoạn xảy ra vào khoảng 17 giờ 15 ngày 25-7 trên đường Phan Chu Trinh (phường 14, quận Bình Thạnh).

Thời điểm trên, một người điều khiển xe gắn máy chưa rõ biển số di chuyển theo hướng từ đường Phan Chu Trinh ra đường Nơ Trang Long. Khi đến đoạn trước trường Học viện Cán bộ TP.HCM thì xe phát nổ lớn, sau đó khói bốc lên. Vài giây sau, ngọn lửa nhanh chóng lan sang toàn bộ chiếc xe.

Chiếc xe máy bị cháy rụi. Ảnh: PCCC

Phát hiện sự việc, người dân nhanh chóng dùng bình cứu hoả để dập lửa. Đến khoảng 17 giờ 25, ngọn lửa được dập tắt. Tuy nhiên, chiếc xe máy đã bị thiêu rụi trơ khung. Lực lượng chức năng sau đó đã có mặt để xử lý hiện trường vụ việc.

Vụ hoả hoạn xảy ra vào giờ cao điểm khiến giao thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.