Bình Phước: Công an đang làm rõ clip người mặc đồ công an đấm đá nam thanh niên

(PLO)- Clip ghi cảnh người mặc sắc phục công an đánh túi bụi một người dân ở Bình Phước khi người này không cho đưa xe ba gác máy về trụ sở.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-8, trên mạng xã hội lan truyền nhiều hình ảnh, clip ghi lại cảnh một người mặc sắc phục công an đánh túi bụi một người dân tại thôn Phú Châu, xã Bình Sơn, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước.

Hình ảnh người mặc sắc phục công an đấm đá túi bụi vào mặt một người dân. Ảnh: Cắt từ clip

Hình ảnh người mặc sắc phục công an đấm đá túi bụi vào mặt một người dân. Ảnh: Cắt từ clip

Người bị đánh là anh Đậu Ngọc H (28 tuổi, ngụ thôn Phú Châu, xã Bình Sơn, huyện Phú Riềng, Bình Phước).

Theo hình ảnh clip ghi lại, vụ việc xảy ra khoảng 7 giờ ngày 8-8 trước cổng nhà của anh H.

Anh H cho biết trước đó một người quen khi đi xe ba gác đến đoạn đường trước khu vực nhà anh H thì bị hư hỏng. Người này đã để xe trước cổng nhà anh H và nhờ anh trông coi để tìm người sửa.

Đến khoảng 6 giờ ngày 8-8, có hai người mặc sắc phục công an cùng lực lượng hỗ trợ đến yêu cầu đưa xe ba gác về trụ sở.

Anh H bị đánh chảy máu đầu và bị còng tay. Ảnh: NDCC

Anh H bị đánh chảy máu đầu và bị còng tay. Ảnh: NDCC

Lúc này anh H nói mình được người quen nhờ trông coi giúp chiếc xe nên đề nghị lực lượng công an phải lập biên bản rõ ràng, ghi rõ lý do đưa xe đi nhằm nói lại với chủ xe.

Theo anh H, lực lượng công an chỉ ghi vào một mảnh giấy nhỏ nội dung yêu cầu lấy xe ba gác đi. Thấy biên bản không rõ ràng nên anh H yêu cầu không được đưa xe đi.

Anh H sau đó đã ngồi trên xe ba gác, không để công an lấy xe đi.

Anh H đang được điều trị tại bệnh viện với nhiều vết thương trên người. Ảnh: LA

Anh H đang được điều trị tại bệnh viện với nhiều vết thương trên người. Ảnh: LA

Lúc này một người mặc đồ công an (được cho là trưởng công an xã Bình Sơn) nhảy lên đấm đá túi bụi vào anh H.

Khi anh H bị rơi khỏi xe ba gác, người này tiếp tục đuổi theo dùng chân, tay đánh đá túi bụi vào mặt rồi ra lệnh cho một công an khác còng tay anh H.

Anh H bị đánh chảy máu đầu nên người dân yêu cầu lực lượng công an mở còng tay để đưa đi bệnh viện. Tuy nhiên, chỉ khi người nhà đưa đến bệnh viện, lực lượng công an mới mở còng tay.

Hiện anh H đang được điều trị tại một bệnh viện tại TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Trao đổi với PV, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã nắm thông tin sự việc và chỉ đạo Công huyện Phú Riềng xác minh, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.