Bình Dương: Thi thể một phụ nữ cháy đen ở bãi đất trống

(PLO)- Thi thể một phụ nữ được người dân phát hiện cháy đen, nằm cạnh xe máy ở khu đất trống. 

Chiều 13-4, cơ quan chức năng TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) phong tỏa hiện trường nơi người dân phát hiện thi thể bị cháy đen nằm cạnh xe máy trong khu đất trống ở phường Phú Tân (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) để điều tra làm rõ nguyên nhân.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ. Ảnh: VH. 

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, người dân đi ngang qua khu đất trống để đến khu nhà xưởng của công ty trong khu công nghiệp thì phát hiện thi thể một người phụ nữ bị cháy đen, bên cạnh là chiếc xe máy hiệu Chaly.

Nạn nhân khoảng 40 tuổi, mặc quần hoa. Bên cạnh thi thể người phụ nữ là xe máy cũng bị cháy một phần phía sau đuôi xe.

Cơ quan chức năng TP Thủ Dầu Một và tỉnh Bình Dương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.