Bình Dương: Người đàn ông bốc cháy bí ẩn trong đêm

(PLO)- Khi người dân phát hiện thì người đàn ông ở Bình Dương đã bị cháy đen, cơ quan công an vẫn đang điều tra.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-3, Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương vẫn đang điều tra cái chết bí ẩn của một người đàn ông tại bãi đất trống vào đêm 10-3.

bình dương (2).jpg
Lực lượng công an Bình Dương khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc. Ảnh: LA

Người chết là Nguyễn Trường A (sinh năm 1981, HKTT tại TP Thủ Dầu Một, Bình Dương).

Theo một số người dân, khuya 10-3, họ thấy lửa bốc cháy tại một bãi đất trống gần quốc lộ 13, phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một.

Khi mọi người chạy ra xem thì người dân phát hiện thi thể của một người đàn ông đã cháy đen. Gần đó, người dân còn phát hiện một xe máy, nghi là của người đàn ông này.

Hiện lực lượng công an vẫn đang điều tra và chưa thông tin về vụ việc này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.