Xác định được danh tính người chết bí ẩn dưới chân tượng Phật trên đảo Phú Quý

(PLO)- Qua điều tra ban đầu, công an xác định nạn nhân tử vong do vật sắc cắt đứt động mạch trên cổ dưới tai bên phải gây mất nhiều máu...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp với Trung tâm Giám định pháp y tỉnh đã đến huyện đảo Phú Quý để điều tra vụ tử vong bí ẩn của một nam thanh niên trên núi Cao Cát.

Hôm qua, ngày 8-5, Thiếu tá Nguyễn Phúc Thùy, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Quý, đã ký quyết định truy tìm tung tích, lai lịch nạn nhân.

Nạn nhân là nam giới có chiều cao 1,7 m, da trắng, màu tóc đen, đầu đinh, dáng người hơi gầy, mặc áo thun ngắn tay màu xám, áo khoác dù màu xanh lá, quần tây màu đen, mang giày thể thao màu đen.

Như PLO đã đưa tin, khoảng 11 giờ ngày 8-5, một số khách du lịch trong lúc tham quan, ngắm cảnh chùa Linh Sơn trên núi Cao Cát thuộc thôn Quý Hải, xã Long Hải, huyện Phú Quý phát hiện một người đàn ông đã chết trên vũng máu.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã có mặt tại hiện trường. Ảnh: PĐ

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã có mặt tại hiện trường. Ảnh: PĐ

Nạn nhân trong tư thế nằm co, người nghiêng về bên trái nằm dưới chân tượng Phật bà Quan Âm trên đỉnh núi Cao Cát.

Xác minh ban đầu, nhiều khả năng người này là du khách, cao khoảng 1,7 m, mặc áo thun màu xám, quần tây đen, chân mang giày vải màu đen.

Núi Cao Cát. Ảnh: PN

Núi Cao Cát. Ảnh: PN

Trên người không có bất cứ giấy tờ gì. Bên cạnh thi thể là chiếc áo khoác vải, một chai nước khoáng và một số tiền Việt Nam nhiều mệnh giá.

Đặc biệt là phát hiện một tờ giấy viết tay có nội dung “Tôi là người nước ngoài, tôi tới đây để quyên sinh” bằng tiếng Việt.

Bước đầu, Công an huyện Phú Quý đã phong tỏa, khám nghiệm hiện trường. Qua khám nghiệm sơ bộ tử thi xác định nạn nhân chết do vật sắc bén cắt đứt động mạch cảnh trên cổ dưới tai bên phải. Vết đứt dài 12 cm, sâu 3 cm, rộng 5 cm gây mất nhiều máu dẫn đến tử vong.

Đáng chú ý, Cơ quan điều tra Công an huyện Phú Quý đã huy động tìm kiếm xung quanh hiện trường nhưng không tìm thấy hung khí.

Hiện các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Thuận đang trích xuất camera, rà soát danh sách số du khách lên các tuyến tàu cao tốc từ Phan Thiết đi Phú Quý để truy tìm tung tích nạn nhân.

Cơ quan điều tra khám nghiệm hiện trường. Ảnh: PĐ

Cơ quan điều tra khám nghiệm hiện trường. Ảnh: PĐ

Đến 10 giờ ngày 9-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã xác định được danh tính nạn nhân là anh Phan Quốc Đại (23 tuổi, ngụ quận 6, TP.HCM) và đang chờ người thân từ TP.HCM đến đảo Phú Qúy nhận diện.

Dự kiến 9-5, các trinh sát, điều tra viên của Công an Bình Thuận sẽ đến đảo Phú Quý tiếp nhận vụ việc, mở rộng phạm vi tìm kiếm hung khí.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.