Bình Dương: Người đàn ông bị đánh chết sau trận cãi vã

(PLO)- Nhóm người vây đánh người đàn ông gục tại chỗ sau đó bỏ đi.

Đến khuya 26-4, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an TP Thuận An vẫn đang điều tra vụ ẩu đả khiến anh NTĐ (38 tuổi, quê Kiên Giang) tử vong.

Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng. Ảnh: KD

Theo thông tin ban đầu, gần 21 giờ cùng ngày, một nhóm người đến quán cà phê và rửa xe có địa chỉ tại phường An Phú (TP Thuận An), tìm anh Đ. nói chuyện.

Sau đó, hai bên xảy ra cãi vã kịch liệt. Nhóm người lao vào đánh tới tấp anh Đ. khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Thấy vậy, nhóm người lên xe nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Người dân đã đưa anh Đ. đi bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Một số người dân cho biết nhóm người trên đến gặp anh Đ. để đòi tiền nhưng bất thành nên dẫn đến sự việc trên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.