Bình Dương: Đánh con nợ giữa đường dẫn đến tử vong

(PLO)- Do không có tiền trả nợ, Phạm Văn Tâm bị chủ nợ đánh bất tỉnh giữa đường dẫn đến tử vong...
 
 

Ngày 13-2, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ Nguyễn Văn Hồng (43 tuổi, ngụ tại Cần Thơ) để điều tra về hành vi giết người.

Hồng khai nhận hành vi phạm tội. Ảnh công an cung cấp

Theo điều tra, ngày 3-2, Hồng chạy xe máy đi ăn trưa, khi đến đoạn đường thuộc khu dân cư Kim Thanh 1 (phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên) thì gặp Phạm Văn Tâm (48 tuổi, ngụ Vĩnh Long).

Hồng dừng xe gọi Tâm lại, yêu cầu Tâm trả nợ. Trong lúc nói chuyện, hai bên mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Hồng dùng tay đấm vào mặt làm Tâm té ngã xuống đường, bất tỉnh rồi bỏ đi.

Tâm được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.