Đi đòi nợ cùng bạn, thanh niên bị đâm chết ở Củ Chi

(PLO)- Nam thanh niên trẻ tuổi đi cùng người bạn đến đòi nợ thì xảy ra xô xát và bị đâm tử vong.

Ngày 12-1, Công an huyện Củ Chi (TP.HCM) phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra truy xét vụ án mạng xảy ra trên địa bàn xã Tân Thạnh Đông (huyện Củ Chi).

Theo thông tin ban đầu, tối 11-1, nam thanh niên 25 tuổi đi cùng bạn đến ấp 5 (xã Tân Thạnh Đông) để người bạn đòi nợ.

Rất đông người dân theo dõi lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ án mạng. Ảnh: MXH

Tuy nhiên, hai bên chủ nợ và con nợ xảy ra mâu thuẫn cự cãi. Đỉnh điểm, xô xát xảy ra khiến nam thanh niên 25 tuổi bị đâm trọng thương. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.

Theo tìm hiểu, nguyên nhân là do mâu thuẫn nợ nần của bạn nạn nhân và con nợ. Hiện công an đang điều tra truy xét vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.