Bình Dương: Đang vận chuyển 6.500 bao thuốc lá nhập lậu thì bị bắt

(PLO)- Sau thời gian dài theo dõi, lực lượng công an bắt quả tang nam thanh niên vận chuyển hàng nghìn bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 16-8, Công an TP Dĩ An, Bình Dương cho biết đang tạm giữ hình sự Đỗ Thanh Hiền (34 tuổi) để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi mua bán 6.500 bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu.

Số thuốc lá nhập lậu bị cơ quan công an thu giữ. Ảnh: LA

Số thuốc lá nhập lậu bị cơ quan công an thu giữ. Ảnh: LA

Theo cơ quan công an, sau thời gian dài theo dõi, rạng sáng cùng ngày lực lượng công an thuộc Đội cảnh sát kinh tế - ma túy đã bắt giữ Hiền trên tuyến đường Hai Bà Trưng (phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An).

Thời điểm này, Hiền đang điều khiển xe ô tô chở 6.500 bao thuốc JET và thuốc HERO nhập lậu.

Hiền khai nhận mua thuốc lá tại huyện Hóc Môn (TP.HCM), đang trên đường mang về TP Dĩ An bán kiếm lời thì bị bắt.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.