Biên phòng Tây Ninh bắt ô tô chở 1950 iPhone, Samsung... nhập lậu

(PLO)- Gần 2.000 điện thoại di động cao cấp thuộc các nhãn hiệu iPhone, Samsung, Sony không có hóa đơn chứng từ vừa bị lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh thu giữ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Rạng sáng 17-7, Đoàn Đặc nhiệm Phòng phòng chống ma túy và tội phạm miền Nam và Phòng phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP tỉnh Tây Ninh bắt giữ Trần Nhân (39 tuổi, ngụ thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, Tây Ninh) khi đang lái ô tô vận chuyển 1.950 điện thoại cao cấp nhập từ Campuchia vào Việt Nam.

Thông tin ban đầu, lúc 2 giờ 30 phút sáng ngày 17-7, Nhân điều khiển ô tô 70A-127.02 chở bảy thùng giấy, khi đến địa bàn ấp Hiệp Thành, xã Hòa Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh thì bị các chiến sỹ bắt giữ.

Làm việc với cơ quan chức năng, Nhân không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Nhân khai đã vận chuyển thuê số hàng nói trên từ Tân Châu về TP.HCM với giá 3,5 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.